Sáng
nay đèo mẹ ra phố thấy những gánh hàng hoa mẹ hỏi ngày gì mà họ bán hoa
anh không trả lời vi cũng chẳng nhớ ngày gì, cứ nghĩ tình cờ họ có hoa
thì bán. Giờ vào đọc báo mới biết hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Con gái thích người ta tằng hoa, tặng quà, còn em thì không như vậy. Em vẫn thích sự lãng mạn trong tình yêu, nhưng không thích lãng phí. Hai đứa còn nghèo em thương khuyên anh tiết kiệm. Anh vẫn hiểu tình yêu em giành cho anh là sự cảm thông,rất đơn sơ dung dị, nhưng cao cả đến vô chừng. Em - Món quà quý giá nhất mà cuộc sống trao tặng cho anh.
Vợ yêu ơi! Những mùa Valentine đã trôi qua, và cho dù có bao
nhiêu ngày Valentine nữa đến thì với anh,món quà quý giá nhất vẫn là
em. Lúc nào anh cũng muốn nói với em những lời dù là rất cũ, dù là em đã
nghe nhiều lần rồi chán: Anh yêu em và luôn mong được sống trọn đời với
em.
Vợ yêu nhé! Người vợ yêu quý của anh, người mẹ dịu hiền của những đứa con anh, anh
sẽ luôn sát cánh cùng mẹ con em trên vạn nẻo đường. Chúng ta sẽ luôn
nương tựa vào nhau và cùng nhau đón nhiều, nhiều thật nhiều những mùa
Valentine nữa, em nhé!

Valentine năm nay sẽ là Valentine hạnh phúc của chúng
mình. Dẫu vì công việc anh không về Sài Gòn ,nhưng nghĩ về em và các con
anh thấy đã đủ đầy hạnh phúc,anh muốn em biết rằng với anh có lẽ chẳng
có món quà nào quý bằng những giây phút được ở cạnh em và các con, món
quà quý nhất vẫn là em và các con..!
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!