Powered By Blogger





Tuesday, 4 October 2011

Sài Gòn ngày xa em...

Sài Gòn ngày.....tháng .... năm 2009

            Ngày 31 tháng 8 năm 2009 em sang Nga lại để học nốt chương trình đại học. Tôi và bé An ở lại Sài Gòn.
            Nhớ ngày trước tôi thường một mình ở lại Nga để chờ em từ Sài Gòn sang. Bây giờ thì lại khác.Tôi và bé An sẽ ở lại Sài Gòn chờ em



Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên

  • Nobel y học 2013
  • Quy trữ tài sản tương đương
  • Hưu Loan và bài thơ
  • Tham nhũng: lỗi con người hay lỗi cơ chế?
  • Thịt chó có mùi lạ
  • Tinna Tình duyên dáng cùng áo dài xưa
  • Hoa Xuyên Tuyết kiên cường và kiêu hãnh
  • Đã xác định được người đánh đập, ép cung ông Chấn ?!
  • Dáng em đêm nay..
  • Nhật ký số 129