Powered By Blogger





Monday 23 December 2013

Nếu buồn








Sưu tầm tặng bà xã
          



Nếu thật buồn, em cứ về với biển 
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu 
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm 
Biển yên lành, biển hát phiêu diêu



Nếu thật buồn, em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn, em hãy về với biển
Viết ước mơ vào những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình vẫn viết ngày xưa.

Nếu thật buồn, em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ.


Đàm Huy Đông 
Coppy từ blog Hoa Lily


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên