Powered By Blogger





Monday 16 December 2013

Dear vợ hiền...!









Vậy là sắp tới Noel , vậy là sắp hết một năm

Cứ tối Chủ Nhật em và con lạ tiễn anh lên xe về Định Quán. Tuyến đường về miền Đông, quốc lộ 20 đã quá quen thuộc. Ngồi trên xe có nhắm mắt lại anh cũng có thể biết xe đang chạy ở đoạn đường nào. Dạo trước đi về em lúc nào cũng nằm gọn trong vòng tay của anh. . Vậy là cũng  đã qua ba năm anh ở đây. Qua hai năm anh đi về một mình

Hằng đêm, anh vẫn đọc và viết nhật ký, và trong đêm khuya, anh thường đăng lại nhưng dòng nhật ký, hay những mẩu tin nhắn cũ vào blog.  Cảm giác rất chông chênh và rồi tự hỏi có ai rỗi hơi như anh ngồi chép lại nhật ký. Có khi mỉm cười vì sự khờ khạo trong những ngày xưa cũ, có khi buồn chạnh lòng vì những ngày đó có đôi khi sống không trọn vẹn, sống hờ hững với đủ thứ để bây giờ có những thứ muốn chạm tới cũng không được. Lại nhớ một statut trên facebook của bà xã : Nhớ quá mùa đông,nhớ quá con đường xưa.Từng góc phố, ,những mầm non vươn mình khoe sức sống. Sẽ có dịp trở lại nơi ấy anh nhé....

Sài gòn trong lòng anh có lẽ sẽ không đâm chồi nẩy lộc thành tình yêu lớn, thành nỗi nhớ mỗi khi đi xa nếu ngày đó anh không có cơ hội gặp em. Anh phải cám ợn Kalomna, nơi đã cho anh tiền bạc . Anh phải cảm ơn Ryazan nơi đã cho anh cuộc sống thứ hai, nơi cho anh nghề nghiệp và cũng là nơi anh gặp em để bây gời em đã là vợ , là mẹ của tụi nhỏ 

Ngày của tháng 11 đã qua rồi, những ngày tháng 12 rồi cũng sẽ qua, những ngày của năm mới rồi sẽ tới, vợ hiền ơi , hãy luôn hạnh phúc ấm áp và an lành nhé , hãy đừng buồn vì chúng ta còn phải sống những ngày xa nhau nhé ! Ai trong đời cũng có nỗi buồn âm ỉ cháy, lòng anh cũng vậy. Không được bên em từng giây từng phút, không được cùng em gánh những nỗi lo. Đôi khi  anh như thấy nửa tim mình tê liệt 

 Ông xã T. Hải









Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên