Powered By Blogger





Saturday 5 January 2013

Vẽ ba, vẽ mẹ









Vẽ tuổi thơ (trích)

Tôi vẽ lại tuổi thơ tôi, qua một cây bút chì màu
Tuổi thơ có mẹ cùng cha cạnh bên....
.....Tôi cầm cây bút, phát lại nét hồn nhiên, tuổi thơ trong tôi ngày hôm qua....

Tô một chút màu hồng tình thương vào bức tranh tôi đang vẽ
Màu hồng cũng là màu thể hiện tình yêu thương tôi danh cho ba mẹ
Tô thêm một màu xanh lá, tượng trưng cho một màu hy vọng.....


MinGo

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên