Powered By Blogger





Wednesday 2 January 2013

Thích mặc áo cũ






Nét đẹp ở bức tranh này là người đàn ông thì ngắm nhìn chiếc váy, còn người phụ nữ ngắm nhìn bộ vest.

Bạn biết không... Điều ước đẹp nhất là điều ước cho người mình yêu thương.

Lại nhớ về tuổi thơ nội và mẹ thường may áo cho mình. Mỗi năm chỉ được may một bộ quần áo mới, còn đâu toàn quần áo rách, những mảnh vải vuông chồng chận lên nhau, đôi khi khác màu lại thấy đẹp

Nhớ mấy hôm trước bà xã ngồi may lại đường rách vai cho mình. Lâu rồi mình không múa áo mới, những chiếc áo ở nhà có cái đã rách vì nhán nhấm, hay vì tuột đường chỉ. Đầu cầu Sài Gòn họ bán 100 ngàn , 4 chiếc áo mới, mặc cả năm không hết, nhiều lần xắng ghé mua, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ thích mặc áo cũ hơn, để thì thoảng được ngắm bà xã như nội, như mẹ ngày xưa.
 
Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên