Powered By Blogger





Sunday 20 January 2013

Bến Tre quê em





Ai sinh ra mà không có tuổi thơ, đó là những ngày bé dại cùng với kí ức đầy ắp niềm vui, nỗi buồn.Tuổi thơ em là miền quê sông nước,là những hàng dừa thẳng đều,tăm tắp xc xào trong gió. 


                                  Bến Tre nước ngọt lắm dừa
                          Ruộng vườn màu mỡ, biển thừa cá tôm













  

Thấy dừa thì nhớ Bến Tre
Thấy bông lau trắng nhớ quê Mỏ Cày.










Sinh ra là kiếp bèo trôi
Mặc cho con nước cuốn tôi giừa dòng
Lênh đênh giữa bến đục trong
Vẫn đơm hoa tím nhớ mong bến bờ

Bao giờ về lại cõi thơ
Tấm thân khô héo dệt chờ người xinh

Trên tay chiếc túi lung linh
Người ơi xin nhớ lục bình thân tôi..

Em yêu sao màu tím. Màu của sự thủy chung, màu của sự lãng mạn nhung nhớ.

 Đời tôi buồn nên yêu màu tím 
 Bởi tím buồn, tím dại, tím cô đơn
 Tà áo tím bâng khuâng chiều thứ bảy
 Phố đông người áo tím vẫn cô đơn 


Này cô bé ơi tôi muốn hỏi
Cô mua chùm ruôt... có xa không?
Tôi đây muốn thử mùi chua chát
Nhìn mặt cô nhăn... đau cả lòng
 

Ơi hỡi , trái gì vàng vàng mọng
Tròn tròn nho nhỏ dễ thương sao !
Nhưng mà chua quá... tê đầu lưỡi 

Ai có muối không cho chút nào? 




 
Cô bé nhỏ ơi , cô có thích
Còn nhiêu chùm ruột tặng cô nè
Xin cô hãy nhận đừng từ chối
Để nhớ một lần gặp tôi nhe !

Mai mốt đi rồi tôi vẫn nhớ
Có cô gái nhỏ nhỏ thật xinh
Như trái chùm ruột vàng óng ả
Có chua... nhưng đầy ắp thân tình... 




Cành mận bung cánh muốt
Lũ con trai háo hức chơi cù
Lũ con gái rộn ràng khăn áo
Bóng bay nâng ước mơ con trẻ


Cành mận bung cánh muốt
Giục mẹ xôn xang lá, gạo

Giục cha vui lòng căng cánh nỏ
                                              Giục người già bản hối hả làm đu

                                              Cành mận bung cánh muốt
                                              Nhà trình tường ủ hương nếp
                                              Giục lửa hồng nở hoa trong bếp
                                              Cho người đi xa nhớ lối trở về....













Ngắm trời mây ,trẩy hội chợ thuyền
Sầu riêng múi ngon khép tròn hai nửa
Em một bên và anh cứ để
Vị ngọt chia đều lan tỏa hương quê








Tháng ba nhãn trổ đầy hoa
Vun đầy kín ngọn như là mâm xôi
Mưa phùn trắng xóa cứ rơi
Chào mào, chim chích hót lời yêu thương
Vườn nhà, lối ngõ, bờ mương
Đâu đâu cũng thấy vàng ươm một màu
Ngoài đồng cây lúa thi nhau
Vượt qua giá rét vươn màu ngát xanh
Bớt mưa, trời chuyển nắng hanh
Đơm hoa kết trái ngọt lành nhãn quê
Mỗi năm tu hú gọi hè
Hưng yên xứ nhãn tràn trề sắc hương
bang khuâng lòng nhẹ tha phương
Nhìn hoa xao xuyến, vấn vương trong lòng
Dù đi trăm núi ngàn sông
Quên sao vị ngọt nhãn lồng quê hương 






P/S : ...Và tuổi thơ em đã đi qua.Em gặp anh miền đông giá lạnh.Ở nơi ấy,chuyện tình ấy ngọt ngào như vị ngọt của trái Cherry.Yêu sao vị ngọt ấy...


Chùm hoa trắng lặng lẽ em trôi
Em chđợi mỏi mòn trong giá buốt
Hoa lung linh sắc màu tinh khiết
Trọn cuộc đời chỉ duy nhất mình anh
                                      Barbara 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên