Powered By Blogger





Saturday 12 January 2013

Đá ba chồng







Có ai về Định Quán
Hỏi thăm đá Ba chồng
Đá chờ ai? Một bóng?

Đã bên đường trăm năm

Đá chờ người ngàn dặm
Về ngang qua lối này

Đá chờ người năm ấy!?
Theo quân về xuôi Nam

Đá ơi! Từ lâu lắm

Ai đặt tên " Ba chồng "
Mỏi mòn ra đứng ngóng
Mong thành người " Vọng Phu "

Đá bao giờ có ngủ

Chợp mắt hay mơ màng
Đêm mộng hồn phiêu lãng
Về bến khách đa tình!

Khách kia người vô định
Ngược xuôi lối bên đường
Khách khi nào tơ tưởng
Dừng chân ghé thăm nàng


Một hôm ..trời mờ sáng
Có anh khách đa tình
Dừng chân...hay Thiên định
Về thăm nàng.... đá ơi!



Thơ bạn đọc blog
Nặc danh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên