Powered By Blogger





Tuesday 15 January 2013

Định nghĩa phố























Phố nhiều đá gọi : Thành Phố Đá
Phố nhiều hoa gọi: Phố Ngàn Hoa
Phố có biển gọi: Thành Phố Biển
Và phố nào gọi: Phố Kỳ Duyên

Nơi phố có một nàng con gái

Chiều tan trường về để vạt áo bay
Em đi qua gót nhỏ trang đài
Bao đôi mắt hướng về ngây dại!

Một hôm phố đặc quánh mù sương

Em chậm bước tóc thề vương vướng
Có chàng bạo gan hóa thành cây
Mọc giữa lối cho nàng trông thấy!?

Ngày đôi bạn về qua nơi ấy

Lạ cho nàng ...sao mà hay hay
Một hôm em nhìn cây...cười gượng
Ô! Nơi này " Thành Phố Dễ Thương "




Sông Quê

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên