Powered By Blogger





Tuesday 22 January 2013

Ngẫm nghĩ






Người ta nói hết chiến tranh
Sao con đi tự ngày xanh chưa về?
Dây diều con thả bờ đê
Mục trong tay Mẹ... con về đi con

 



Đôi khi bạn và tôi lãng mạn mong một cơn mưa đến, một cơn mưa thật dài để được nằm vo tròn trong chăn, hay ngồi hàng giờ thưởng thức ly cà phê, ngắm mưa rơi và nghe những bản nhạc buồn. Chúng ta đâu nghĩ rằng rất nhiều người sẽ khổ lắm khi mưa đổ xuống.....còn rất nhiều những bà mẹ còn phải bươm trải trong mưa vì miếng cơm manh áo của gia đình ,  của những đứa con...

Đêm nay mẹ ngủ ở đâu
Đầu đường, góc chợ, chân cầu, gốc cây?
Gánh hàng thấm nước mưa đầy
Đêm đêm mình mẹ dáng gầy cô đơn.  


                Ảnh và thơ sưu tầm từ Facebook 
 Hoàng Thanh Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên