Powered By Blogger





Thursday 17 October 2013

С чего начинается родина - Tổ quốc bắt đầu từ đâu?







Изображение:КартаРодина.gif




С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой берёзки, что во поле, 
Под ветром склоняясь, растёт. 
А может, она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги просёлочной, 
Которой не видно конца. 


 Диля



С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали. 
Со старой отцовской будёновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли. 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колёс 
И клятвы, которую в юности 
Ты ей в своём сердце принёс... 

С чего начинается Родина?...



Tổ Quốc bắt đầu tư đâu?
 
Từ những bức tranh trong trang sách học vần,
Từ những người bạn thuỷ chung và gắn bó,
Tuổi thơ cùng chung một góc sân chơi.
Cũng có thể, Tổ quốc được bắt đầu
Từ bài hát dịu êm mẹ ru ta từ bé,
Từ muôn vàn thử thách, gian lao,
Quyết giữ trọn những gì ta đang có.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ dãy ghế thân thương nơi đầu ngõ,
Từ cây bạch dương giữa cánh đồng chao gió,
Lớn lên cùng năm tháng tuổi thơ ta.
Cũng có thể Tổ quốc được bắt đầu,
Từ khúc nhạc xuân, chim sáo hót véo von,
Từ con đường làng bước chân ta mòn lối,
Hun hút trải dài ngỡ đến tận trời xa.

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ thấp thoáng ánh đèn bên cửa sổ,
Từ quá khứ tự hào chẳng thể nào quên- 
Chiếc mũ hồng quân của cha, ta tình cờ tìm được.
Cũng có thể Tổ quốc được bắt đầu
Từ nhịp gõ bánh con tàu đã thành thân thuộc
Từ lời thề khắc trong tim của một thời trai trẻ,
Ta đã nguyện dâng Người, Tổ quốc của tôi!

Tổ quốc bắt đầu từ đâu?...

******************************************

Thơ Mikhain Matusovsky
Quốc Hùng dịch

с чего начинается Родина










Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên