Powered By Blogger





Friday 25 October 2013

Nỗi lòng người lương y.




Ggg





Dẫu biết rằng tấm áo trắng thanh cao
Khi khoác vào là nặng nề trách nhiệm
Cứu ngàn người không hề ai biết đến
Chết một mạng người Thế giới quay lưng
Một năm trời mới đi hết lưng chừng
Mà có biết bao thương tâm cái chết
Trách nhiệm - Lương y - người đời khinh miệt
Nỗi đau này đong đếm hết cho ai?
Chết trẻ sơ sinh - chết kẻ mang thai
Là bất cẩn hay quên đi y đức?
Nhiều nguyên nhân biết ở đâu là thực?
Danh lợi - Đồng tiền bán rẻ lương tâm
Bác sĩ kéo người ném thẳng xuống sông
Phi nhân tính đau lòng người áo trắng
Đời quay lưng xỉ vả đầy cay đắng
Đòi công bằng bình đẳng kẻ ra đi
" Sống làm gì mang nó tử hình đi "
Miệng lưỡi thế gian đầy khinh khi miệt thị
Bao đồng nghiệp lặng im không thôi nghĩ
Giữ vững lòng mình tránh hết thị phi
Hỡi những người khoác áo trắng ngành y
Xin bình tâm để còn vì người bệnh
Một con sâu rầu nồi canh nguội lạnh
Hâm nóng lòng người bằng khía cạnh Tình thương
Chiếc áo blouse trên vạn nẻo đường
Tai biến xảy ra sao lường hết được
Hãy vững tâm mà nhìn về phía trước
Chữa bệnh - cứu người dù miền ngược hay xuôi
Gian khó
Đừng có nản lòng 


]\/[oo]\[







Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên