Powered By Blogger





Monday 15 April 2013

Thơ thẩn tặng ông xã





 




















Nắng mơ màng khẽ vuốt tóc em
Nắng lặng lẽ ngắm nhìn Osaka nở
Những tia nắng đầu tiên vừa chợt tắt
Để lòng em vương vấn mộng chiều xưa

Làn gió khẽ đung đưa hương tỏa ngát
Chợt vỡ òa kiều diễm kiêu sa
Em lộng lẫy trong chiều xưa lộng gió
Và lặng thầm vẫy chào buổi chia xa

"Chim xa bầy thương cây nhớ cội

Người xa người tội lắm ai ơi
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành"....



Barbara Huynh


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên