Powered By Blogger





Tuesday 23 April 2013

Tháng tư và bài thơ nghiệp dư











Mùa hạ trở về
Trong trang thơ của những người viết nghiệp dư
Nắng cũng vàng như mơ,
Những người yêu nhau cũng bồi hồi nhịp thở,
Mắt em vẫn đi tìm ngang chiều phố cổ
Hương cà phê quán nhỏ khét nồng.



Tháng tư em đã chờ mong
Hoa loa kèn trắng trong
Như mùa yêu xưa em đã đến
Cái chiều em hò hẹn
Tháng tư bàng hoàng, góc phố buông mưa
Để ướt cả bài thơ
Chàng nghệ sỹ nghiệp dư
Viết vội
Hai người không nói
Chỉ có tháng tư
Trên mái ngói
Mỉm cười...
 

Em ngượng ngùng giấu kín đôi môi
Để gió ngang qua cũng đủ làm chàng trai bối rối
Em hờn...




Rồi anh cũng về Hà Nội độ tháng Tư
Bài thơ vẫn nghiệp dư
Mặt hồ Gươm vẫn sóng
Hoa loa kèn khoe mình trêu nắng
Chỉ có người đã vắng...khác xưa.
 


Người Kinh Bắc
Zhukovski, Moscow, Russia


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên