Powered By Blogger





Monday 15 April 2013

Hoàng hôn biển








Đứng trước biển
anh hỏi em: "Biển có màu gì?"
Em thủ thỉ trả lời:
"Biển có màu hồng Tình yêu anh ạ!"
Anh nhìn em
cái nhìn ấm lạ...
Em thẹn thùng áp má vào tim anh
Nghe tiếng lòng anh
đập nhịp nhanh nhanh
Biển lặng sóng
gió vi vu rất khẽ

Em nũng nịu
nắm tay anh thỏ thẻ:
"Biển có mùi gì
anh nói thử em nghe?"
Anh dịu dàng
khép vòng ôm nhè nhẹ:
"Biển có mùi
mật ngọt của môi em!"

 
Anh nhìn em
ánh mắt khát thèm
Bờ môi mộng
mặn mòi mùi hương biển..
Biển xa bờ
biển lao xao tiếng sóng
Em xa anh trông ngóng từng ngày
Ta bên nhau
nằm nghe biển hát
Biển bao la
sao chiều nay
quá chật
Bởi có em
máu thịt của đời anh!




Lam Chiều

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên