Powered By Blogger





Sunday 21 April 2013

Difference between Hanoi and Saigon




 
Được nêu rõ ngay từ tựa đề, nội dung của loạt ảnh này đề cập đến những điểm khác biết giữa hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Những điểm khác biệt có thể là trong thời tiết, cảnh quan, văn hóa, phong tục, hay cũng những khác biệt nhỏ nhưng rất đặc trưng trong cách sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Mời độc giả cùng điểm qua loạt ảnh thú vị này:


 
Hà Nội - Sài Gòn khác nhau trong kiểu cách bán hàng rong.



Hà Nội bán hoa dạo trên xe, trong khi Sài Gòn lại chỉ bán trong cửa tiệm.


 
Ngày Tết, Hà Nội có mâm ngũ quả. Sài Gòn chỉ cần "cầu sung vừa đủ xài".


 
Hoa mai và hoa đào cũng là một điểm khác biệt.


 
Ăn phở Hà Nội trên vỉa hè, phờ Sài Gòn lại phải vô cửa tiệm.


 
Người Hà Nội thường ăn trong bữa sáng. Người Sài Gòn chỉ cần cafe là đủ.


  
Khác biệt trong bữa tối.

Hà Nội có bún chả nổi tiếng. Sài Gòn có cơm tấm thịnh hành.



Mùi vị các món ăn cũng rất khác biệt. Người Hà Nội ưa ăn chua, nhạt. Người Sài Gòn lại ăn ngọt và cay hơn.


 
Đồ uống cũng không cùng loại.



Những nơi phù hợp để "chém gió". Hà Nội trà đá vỉa hè, Sài Gòn cafe bệt.



Khi tiếp khách, Hà Nội trà nóng trong ấm, Sài Gòn trà lạnh trong chai.


 
Đến cơn mưa cũng khác nhau hoàn toàn.



Hà Nội - sếp luôn là sếp. Sài Gòn - ra đường thì sếp cũng bình thường.



  Thậm chí gu âm nhạc cũng không "đụng hàng".



Người dân hai thành phố đều có cách giao tiếp khác nhau. Người Hà Nội thanh lịnh, nhỏ nhẹ. Người Sài Gòn thẳng thắn, mạnh dạn.




Hãy nhìn những anh cảnh sát giao thông để thấy sự khác biệt!



Đám cưới ở Hà Nội kéo dài từ sáng tới chiều, còn ở Sài Gòn lại từ chiều tới tối khuya.



Hà Nội nhậu nhẹt là phải có giờ còn Sài Gòn đã nhậu là thâu đêm.



Khi đồng hồ báo thức điểm 5 giờ sáng.


 
Đi taxi để thấy nhiều điều khác biệt.



Hà Nội xe tay ga thì nhiều, Sài Gòn xe xì - po đầy đường.


 
Cách ăn mặc sao lại khác xa nhau đến thế.



Hà Nội, Sài Gòn đều có hồ ở trung tâm thành phố, chỉ khác về hình dạng của hồ mà thôi.


 
Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là ... tắc đường!


 
Sài Gòn có cuộc sống hối hả hơn Hà Nội rất nhiều.


Hà Nội đèn dầu, Sài Gòn đèn ngủ.



Bạn có thể tìm thấy cuộc sống của mình và định hình cho sự nghiệp ở nơi mà bạn tiếp thu và cảm nhận được.


Nguồn: soha.vn






 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên