Powered By Blogger





Tuesday 23 April 2013

Rượu chát !





             
 

                
                  

Khi ta nhìn 2 chai.. sắp thành .. 3 chai                             
Ấy là khi ta bỗng nghe.. Rượu .. Chát !




Hỡi này, rượu chát… môi say
Giọt nghiêng hạ xuống đêm dầy, tàn chưa ?
Buồn nghe đâu đó thẫn thờ
Lách ca lách cách, khô đờ tiếng ly


Này, thêm cho chút xuân đi
Cháy mơ đầu thuốc, khói mi nhạt nhoà
Biển đời đâu của riêng ta
Men kia, rượu đắng có là của chung ?
Chót môi cay đến lạnh lùng
Bao nhiêu nồng thắm dồn cùng ly đây !


Với tay, một nét vai gầy
Nghiêng nghiêng biển khát, gió lay trăng thề
Giọt buồn đã tỉnh cơn mê ?
Chống chênh khoảng vắng đi về cõi xưa..




Say nào ! Say tới bến bờ
Bơ vơ khát vọng, phật phờ nỗi mong ..
Mắt môi một thoáng men hồng
Sớt ly, thấm lạnh..chợt lòng tái tê…






Cao Hiền

 (cựu du học sinh trường Đại học Hang hải Odessa)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên