Powered By Blogger





Monday 4 June 2012

Anh hai tập viết...




      Giờ này ở Sài Gòn không biết Chery đang làm gì? Mẹ Tâm chưa đóng cửa hàng, chắc Chery đợi mẹ nên chưa ngủ rồi. Để anh hai kể chuyện quê cho Chery nghe. Người quê thường đi ngủ sớm. Buổi sang, khi tiếng gà gáy sớm là dân xóm đạo thức dậy đi nhà thờ. 
     Tối anh hai chơi game nên sang thường dậy muộn. Khi anh hai dậy thì ba Hải đã đi làm. Bà nội chuẩn bị bữa sang cho anh. Buổi trưa, ba Hải về một lát rồi đi làm tiếp, chiều gần 5 giờ mới về. Anh hai ở nhà chơi với ông bà nội và hai con chó. Chiều mát anh hai  ra phố chơi với cô bé hàng xóm. Anh hai cho cô bé, bánh và kẹo nữa. Ở dưới này buổi chiều trời hay mưa nên ba không chở anh hai đi đâu chơi được. 
    Thôi anh hai đi học bài đây. Hôm nay anh hai sẽ tập viết chữ a,chữ â và chứ ă. Chery chơi ngoan nhé! Anh hai thơm Chery nhiều thật nhiều. Thơm cả mẹ Tâm và bà ngoại  nữa.

                                       Anh hai: Hoàng An
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên