Powered By Blogger





Sunday 5 January 2014

Thân cây lơ lửng








Họa sĩ thiết kế Daniel Siering và đạo diễn nghệ thuật Mario Schuster (tên thường gọi là Mario Shu) đã cho ra đời một tác phẩm trên chất liệu rất độc đáo, đó là một thân cây tại thành phố Potsdam, Đức. Với bàn tay tài hoa, hai nghệ sĩ đã hoàn thành bức tranh đánh lừa thị giác, khiến ai cũng nghĩ thân cây lơ lửng giữa trời.

Ban đầu, hai nghệ sĩ bọc một tấm vải lên một đoạn thân cây, sau đó dùng sơn phun và màu vẽ để vẽ lên khung cảnh sao cho thật ăn ý với hậu cảnh phía sau. Dưới nhiều góc độ, nếu không nhìn kỹ, người xem sẽ có cảm giác như phần thân cây phía trên lơ lửng giữa không trung, bởi bức tranh vẽ trên vải giống khung cảnh phía sau đến kinh ngạc.

Tác phẩm đánh lừa thị giác này còn khiến khán giả thêm thích thú bởi khi có người qua lại, sự vật sẽ biến mất bất ngờ và xuất hiện ngay sau đó, thay vì có thể đi xuyên qua như ở một khung cảnh thống nhất.

Dưới góc độ ánh sáng này, phần thân cây phía trên như lơ lửng giữa không trung.

SuZi
Theo: Ngoisao.net


 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên