Powered By Blogger





Thursday 23 January 2014

Nàng Xuân






*

Em đi giữa chiều xuân
Em đi trong chiều nắng
Em và Hoa trong trắng
Hoa và em thướt tha
Em giữa muôn sắc hoa
Rạng ngời như trẻ nhỏ
Chân tung tăn bờ cỏ
Ao lụa bay vấn vương
Huyền ảo như khói sương
Giữa một trời hoa đẹp
Mùa Xuân bỗng diễm tuyệt
Tình Xuân bỗng thiết tha
Xuân có Em và Hoa
Nên mùa Xuân chan hòa .



...................&.....................

* Trích tự bài thơ " Mùa Xuân hoa và em" của: Trần Hoan Trinh


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên