Powered By Blogger





Monday 20 January 2014

Hứa là như vậy...






Sắp tết rồi !

Đã 45 tuổi mà vẫn mong tết như một đứa trẻ
Hình như mình luôn bị ám ảnh về thời gian.
Mỗi năm vẫn 365 ngày, mỗi tuần vẫn 7 ngay mà sao thời gian cứa trùng trùng điệp điệp
Đầu năm thì mong cho tới cuối năm, ngày thứ hai đầu tuần thi mong sao cho nhanh tới thứ sau. Thứ sáu máu chảy về tim....

Ngày ngày sống và làm việc ở Định Quán đam mê đấy, những thấy thiếu, thấy nhung nhớ một Sài Gòn . Cứ thấy mình là người sống giữa 2 thành phố. Vẫn nổi trôi và vô định vô cùng.


Nhớ bà xã thật nhiều! Mỗi lần về Sài Gòn là muốn dành thật nhiều thời gian cho bà xã, muốn cùng đi chơi, muốn chiều chuộng, muốn ân ái, nhưng tụi nhỏ đâu để yên. Ghét thật....

Tết này nghỉ 9 ngày, làm gì, đi đâu sẽ chỉ bên bà xã thôi

Hứa là như vậy....


Định Quán 21/1/2014
T.Hải








Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên