Powered By Blogger





Tuesday 5 November 2013

Tắm tiên kiểu Nga







Nước Nga, trong tiềm thức của một người Việt như tôi là một đất nước của chủ nghĩa Cộng sản, đâu đó từ ấu thơ, câu hát: " Dân Liên xô, vui múa trên đồng hoa" cứ vướng víu như một hình mẫu của cuộc sống thiên đường. Ám ảnh trong trí nhớ là những hình ảnh người lính Hồng quân ngã xuống như rạ và cũng oai hùng trên những chiếc xe tăng công phá Berlin, trở thành những người chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ hai, và điều đó cũng gắn liền với sự chiến thắng cũng như tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản.
 
Nước Nga trong tôi còn có "Thép đã tôi thế đấy" " Chiến tranh và Hòa bình" " Sông Đông êm đềm".
Có " Hồ thiên nga", " Đàn sếu bay qua" và cả "Bác sĩ Zhivago ( Доктор Живаго)", một nền điện ảnh lớn với " Chiến hạm Potemkin" nổi tiếng. 
 
Làm sao kể hết ấn tượng về một dân tộc và đất nước lớn rộng đến vậy chứ!
 
Thế kỷ 20 khép lại với một nước Nga " Perestroika". Chú gấu Nga thức tỉnh với những tiếng gầm gừ mới, yếu ớt và bất lực hơn so với một thời USSR làm mưa làm gió trên chính trường Thế giới. Hãy tạm quên đi chuyện chính trị để đến với một nước Nga (TQtrung)  đời thường bắt đầu từ một kiểu tắm tiên mùa đông.
 


















Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

  1. Ngưỡng mộ gái Nga quá ! Lạnh thế mà họ vẫn trân truồng xuống nước lạnh giá .

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên