Powered By Blogger





Friday 8 November 2013

Lại buồn, lại nhớ !

 
 
 
 
 
 Sài Gòn
Lại buồn, lại nhớ anh. Chẳng hiểu vì sao lại như thế. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy, thích được mè nheo,l àm nũng khi về "già".
 
Mai đi nhận kết quả mà cứ như ra mắt gia đình bên chồng vậy đó. Giờ giấc thì linh tinh, hỏi không biết tin của ai chính xác. Can tội thi xong không thèm xem lịch thông báo. Hix...
Ngủ bây giờ lại không ngủ được, không phải vì lo lắng nhưng vì nhớ anh... 
Có lẽ sẽ phải vứt anh vào xó xỉnh nào đấy trong hốc não. Có lẽ thế...
Nhớ anh.....
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên