Powered By Blogger





Tuesday 4 December 2012

Chuyện vui sứ Nghệ






 
 
Có một người Hà Nội về Nghệ An nhởi. Đang đi dạo thăm cảnh làng quê Xứ Nghệ thì có con chó chạy ra, sợ quá anh Hà Nội vội leo lên cây. Con chó đứng dưới gốc cây gầm gừ... Một cụ già đi qua, thấy vậy liền hỏi:
- "Chi đó chú?"
Anh Hà Nội vừa run vừa trả lời:
- "Chó, chó... cụ ạ"
Cụ già cười:
- "Chó không răng mô? Xuống đi"
Anh HN hốt hoảng:
- "Cụ nói thế nào chứ. Răng nó nhiều như thế mà bảo là không răng"

*********

Có một chàng trai xứ Bắc trêu o con gấy Nghệ Tịnh:

- Cô kia, cô kỉa, cô kìa
Con người thế ấy, cái kia thế nào?
O ni cũng nỏ vưa mới trả lời:
- Nó xinh, nó xỉnh, nó xình
Nó cũng như mình, nó cũng có râu.

**********

có hai cậu cháu người Thanh Chương xuống Vinh cắt tóc.

Cậu cắt trước, đến lượt cháu, ông thợ bèn hỏi:
- "Cháu cắt kiểu chi?"
Cháu:
- "Bác cắt cho cháu như cạo!!!"
Và thế là alee hấp!!!! Bóng loáng như sư...

(Cạo có nghĩa là Cậu...)

*********

Cô gái Bắc về làm dâu xứ Nghệ. Trước khi rửa bát mẹ chồng dặn:
- "Rửa xong con nhớ trụng khu vô chậu rồi mang vô"
Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Thấy con dâu mông ướt bưng chồng bát vào, mẹ chồng hỏi:
- "Răng mi lại để ướt cả khu rứa?"
Cô con dâu thật thà trả lời:
- "Thì mẹ bảo con trụng khu vô chậu rồi mới mang vào nhà mà"

*********

Chuyện kể có một cô Hà thành can tội yêu một anh chàng "cá gộ", yêu mãi rồi cũng phải có ngày ra mắt các cụ. Sợ người yêu của mình về Đô Lương không nghe được các cụ dạy bảo nên phải đào tạo cho một số từ cơ bản để giao tiếp.
Mô = đâu
Tê = kia
Răng = sao?
Rứa = thế
Nói chung là sau 2 ngày rồi cô gái cũng nói được đại khái. Rồi sau đó màn chào hỏi nói chung là tạm ổn. Đôi bạn trẻ lấy cái xe "Vespa - babetta" của ông nội chở nhau đi chơi. Đường thì ổ gà, ổ voi, lại quanh co. Không may đâm phải cái mô đất bên đường bổ nhào xuống... mương. Lồm cồm bò dậy cô gái mếu máo:-Anh ơi, hu hu... anh đi đâm phải cái đâu đất làm em kia hết cả mông, hu hu... lại còn gãy mất 2 cái sao rồi... hu hu...


Nguồn: http://hoayenlan.blogtiengviet.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên