Powered By Blogger





Saturday 15 December 2012

Tinh nứ tắm trăng



















Vườn khuya trăng mới hửng lên
Có nàng thôn nữ khoe duyên với Hằng
Nụ hoa vừa nhú tuyết băng
Nguyên sơ một lạch hồng nhan dậy thì
Chạnh lòng quân tử chẳng đi
Dùng dằng nửa tỉnh, nửa si… hạnh đào!

                                                     
                                                             Lam Chiều



Cảm tác....

Vườn khuya trăng mới hửng lên

Có nàng thôn nữ khoe duyên với Hằng
Nụ hoa vừa nhú tuyết băng
Nguyên sơ một lạch hồng nhan dậy thì
Chạnh lòng quân tử chẳng đi
Dùng dằng nửa tỉnh, nửa si… hạnh đào!


***
Ngắm Hằng dạ những xốn xao
Ghé nhìn trinh nữ lại nao nao lòng
Nguyên trinh một cặp non bồng
Đào xuân còn thắm ở trong lâu đài
Môi son mắt phượng mày ngài
"Rành Rành đúc sẵn thiên thai một tòa
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà"
Dùng dằng nuối tiếc ai mà nỡ đi




Đỗ Văn Quỳnh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên