Powered By Blogger





Saturday 15 December 2012

Зимний сон - Giấc mơ mùa đông.





Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông: Mùa khói, mùa của nỗi nhớ, mùa ấm áp. Lạ thay, cái lạnh mới khiến người ta nhận ra sự ấm áp. Mùa đông còn được gọi là mùa yêu, mùa kỷ niệm. Vậy nên người ta còn gọi mùa đông là mùa của cảm xúc. Anh mượn lời của Sound Blog làm lợi tựa cho bản tình ca " Giấc mơ mùa đông" năm nào hai đứa thường nghe. Hãy cùng anh nghe lại bản nhạc này đề trở về miền nhớ đi em!

Giai điệu nhẹ nhàng,sâu lắng, tha thiết cùng với giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của ca sĩ Алсу đối với anh là một bản tình ca mùa đông hay nhất mà anh đã từng được biết đến.....Đã nghe ca khúc này không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không chán,và cứ mỗi lần nghe là trong lòng anh lại hiện lên một nỗi buồn man mác,dịu êm, giống như một giấc mơ mùa đông vậy....

Mùa đông nắm ấy thật dài và lạnh. Cái cảm giác buốt giá của mùa đông nước Nga thì ai cũng quen nhưng sự ấp áp giữa mùa đông thì chỉ có mình anh cảm nhận được vì anh có em. 
Em! Cô bé Sài Gòn nhỏ nhắn đã tới và cho anh một: " giấc mơ mùa đông".
Không! phải nói chính xác là mùa đông ấy em đã cho anh một giấc mơ thành thật. Đên bây giờ anh còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên ôm em trong vòng tay. Bên ngoài tuyết rơi miên man, chẳng biết do anh lạnh hay anh đã run khi chạm vào người em, nên anh đã ôm em. Ôm một lần để rồi là mãi mãi! Anh muốn siết chặt em vào lòng để em cảm thấy được vỗ về che chở. Siết chặt em bằng những bí mật mà anh giấu kín trong tận đáy lòng mình. Em nhất định sẽ mang theo trong lòng như một điều gì đó rất ư là quý giá:

                         Em là ước mơ, hy vọng của anh!
                         Anh yêu em!
                         Và sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.

                                                             Hoàng Thanh Hải  


  


Алсу - Зимний Сон


 



Звезды поднимаются выше
Свет уже не сводит с ума
Если ты меня не услышишь,
Значит наступила зима.

Небо, загрустив, наклонилось
В сумерки укутав дома.
Больше ничего не случилось
Просто наступила зима.

Припев:
В тот день когда ты мне приснился
Я все придумала сама
На землю тихо опустилась зима, зима
Я для тебя не погасила
Свет в одиноком окне
Как жаль, что это все приснилось мне

В сны мои луна окунулась
Ветер превратила в туман
Если я к тебе не вернулась
Значит наступила зима

Может помешали метели
Может предрассветный обман
А помнишь мы с тобою хотели
Чтобы наступила зима

Припев:
В тот день когда ты мне приснился
Я все придумала сама
На землю тихо опустилась зима, зима
Я для тебя не погасила
Свет в одиноком окне
Как жаль, что это все приснилось мне

Голос тихий, таинственный
Где ты, милый, единственный сон мой.
Вьюгой белою, снежною
Стану самою нежною, сон мой

Припев:
В тот день когда ты мне приснился
Я все придумала сама
На землю тихо опустилась зима, зима, зима
Я для тебя не погасила
Свет в одиноком окне
Как жаль, что это все приснилось мне. 


Mуз. и сл. А.Шевченко


Giấc mơ mùa đông
Nhạc và lời: A. Shevchenko

Những ngôi sao vút cao trên bầu trời
Ánh sáng không khiến ta phải phát cuồng
Và giờ này nếu anh không nghe em nói
Có nghĩa bây giờ đã là mùa đông

Bầu trời bỗng chợt buồn và ngả xuống
Khăn hoàng hôn che kín những tòa nhà
Không còn điều gì xảy ra thêm nữa
Chỉ là mùa đông đến cùng ta

Vào ngày ấy khi anh đến trong giấc mơ
Mọi điều em đều đã tự nghĩ ra
Và kìa nhẹ buông trên khắp hành tinh
Mùa đông buốt giá
Và em dành riêng cho anh không tắt
Ngọn đèn bên cửa sổ cô độc
Thật tiếc mọi điều chỉ là mơ ước
Của em

Ánh trăng đẫm trong những giấc mơ của em
Gió cũng đã biến thành mù sương
Và giờ này nếu em không bên anh nữa
Có nghĩa bây giờ đã là mùa đông

Có lẽ bão tuyết làm cản đường ta đi
Có lẽ màn sương mù trước bình minh...
Nhớ không anh, khi đôi ta mong ước
Chờ khi bên ta mùa đông sang

Vào ngày ấy khi anh đến trong giấc mơ
Mọi điều em đều đã tự nghĩ ra
Và kìa nhẹ buông trên khắp hành tinh
Mùa đông buốt giá
Và em dành riêng cho anh không tắt
Ngọn đèn bên cửa sổ cô độc
Thật tiếc mọi điều chỉ là mơ ước
Của em
 
Nina dịch

 


Hoàng Thanh Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên