Powered By Blogger





Monday 17 December 2012

Tin cực nóng ở Bắc cực






Chỉ còn một tuần nữa là phải lên đường làm nhiệm vụ hàng năm, thế mà chẳng hiểu sao ông Santa Claus cứ nhậu suốt khiến các chú lùn phụ tá đâm lo. Các chú quyết hỏi cho ra lẽ:
– Bố già ơi, sao không chuẩn bị xe cộ mà nhậu hoài vậy?
– Ta nhậu vì ta... sợ!
– Thì mọi năm cuối cùng bố cũng giao hết hai tỉ món quà trong một đêm, năm nay số con nít đâu có tăng bao nhiêu mà bố sợ?
– Mấy chú chưa biết đâu, có một xứ mà cứ nghĩ tới việc phải tới đó là ta hãi hùng. Như năm kia là nạn kẹt xe, còn năm ngoái thì xẩu mình vì đứa nào cũng căn dặn: “Ông mà tặng quà “made in China” là con vứt”! Tức chưa!
– Tức thiệt, còn năm nay thì sao?
– Sao nữa, trộm cướp ở đó bây giờ chủ trương “chém trước cướp sau”. Thời khắc xuất hiện của ta lại đúng nửa đêm! Mấy chú có bao giờ nghe nói đến ông già Noel mà chột mắt hay cụt tay chưa?
Các chú lùn mặc cả:
– Thôi thì cho bố nghỉ một năm, năm sau làm tiếp nhé?
– Năm sau xứ đó thu phí bảo trì đường bộ rồi, bất kể xe đi nhiều hay ít! Xe ta mỗi năm chạy qua đó một lần mà phải đóng tiền à? Ta đâu có ngu! Thôi, cho ta từ chức! 
Cả đám xôn xao lo lắng, nhưng một chú lùn đứng ra trấn an:
– Tưởng gì, không có ổng thì cũng có người khác làm thay.
– Nhưng tìm đâu ra người có khả năng chui lọt mọi nhà, tới được mọi chỗ?
– Tôi biết dưới đó có một nơi nhiều kẻ chạy hay lắm, cửa nào cũng lọt, đường nào cũng qua.
Thế là các chú lùn thở phào, bỏ phiếu chấp thuận cho Santa Claus từ chức.


Theo Báo Sài Gòn Tiếp Thị

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên