Powered By Blogger





Tuesday 4 December 2012

Viền đỏ của Hà Linh và cảm tác của Lai Tran Mai





Những ngày cuối thu, đầu đông, những hàng cây ô rô làm hàng rào tạo thành những đường viền đo đỏ, những điểm nhấn dễ thương

IMG_5045
 
Ở những góc phố, tường nhà, công  viên.

IMG_5050

Phố tươi xinh hơn…ấm áp hơn nhờ sắc đỏ

IMG_5047

Nếu nói màu đỏ là màu của vui vẻ và may mắn thì chúc mọi người một ngày mới, tuần mới, tháng mới được may mắn, thành công, vui vẻ…


Mình thì ghét màu đỏ bạn Voi à. Từ ngày nước ta thích màu đỏ, thì máu đỏ cũng chảy ra nhiều lắm… Thương bao nhiêu thế hệ đã nồng nàn cháy hết mình, dâng hiến đến kiệt cùng… mà rồi đất nước thế này đây.

Không nên nhầm tưởng những cái phồn vinh hiện nay chủ yếu là do sự dâng hiến đến kiệt cùng mang lại; chúng chủ yếu đến từ khai thác tận cùng tài nguyên, từ chiếm đoạt đất đai (quốc hữu hóa) và các tài sản chính đáng của người dân lương thiện, từ tiền lương, thu nhập của người Việt đang sống, lao động vất vả ở nước ngoài gửi về, từ vay và xin viện trợ nước ngoài…, và tất nhiên cả từ việc bần cùng hóa người lao động thông qua chế độ tiền lương chết đói (theo điều tra chính thức của các cơ quan nhà nước, tiền lương tháng chỉ đủ cho người lao động sống được khoảng 10 ngày)…

Do đó mình chỉ thích màu xanh. Màu xanh da trời là hạnh phúc, là hòa bình, là yêu đời, bao dung, bình yên, dịu dàng, nhã nhặn. Màu xanh lá cây là tươi mát, hy vọng, sinh động…
Và phần này cũng thích màu vàng, là màu rạng rỡ, sung túc, tươi vui và hy vọng có thêm nhiều cơ hội mới. Đây cũng là màu cơ bản của Phật giáo.

Xin lỗi bạn HL vì viết còm dài và hơi chính trị một chút nhé.
Chúc bạn HL bạn Nga Voi Nguyen có một tuần mới thật vui và làm việc có hiệu quả nhé.


Lai Tran Mai
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên