Powered By Blogger





Wednesday 6 March 2013

Các bạn có về miền quê Ryazan…





Chắc là nhiều bạn sẵn lòng bước vào cuộc lữ hành đến vùng Ryazan cổ kính, nằm ở giữa phần châu Âu của nước Nga. Cực nam của Ryazan giáp giới với thủ đô Matxcova, và dòng sông Oka chi lưu của Volga gần như chia khu vực Ryazan thành hai phần, rừng và bình nguyên. Địa bàn Ryazan lớn hơn lãnh thổ Thụy sĩ một chút, còn dân số là gần 1,3 triệu người.

Từ khi nào đó, ngày xửa ngày xưa, vương điền Ryazan đã từng là biên cương bờ cõi của đồng đất Nga và thường là nơi đầu tiên nhận lấy những đòn đánh của các bộ tộc du mục bên ngoài. Đến thế kỷ 13, cũng là Ryazan đã đánh tan hòan tòan đội quân xâm lược Tarta - Mông cổ.

Nhiều người Nga còn nhớ môn Lịch sử ở trường phổ thông, rằng, khi đó, tham gia trong trận đánh đã có người anh hùng huyền thoại của Ryazan, tráng sĩ quả cảm Evpati Kolovrat. Ngay cả quân Tarta - Mông cổ sau này cũng đã phải nói về tráng sĩ và các dân binh của ông bằng những lời như sau: “Những con người này dường như được chắp cánh, họ coi khinh cái chết”…


Từ ấy đến nay, đã bao nhiêu nước chảy qua cầu, nhưng cư dân vùng Ryazan vẫn vinh danh từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không chỉ bởi lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình, mà còn bởi nhiều tài năng đa dạng. Chẳng hạn, Ryazan là nơi sinh thành của một bác học Nga vĩ đại, nhà sinh lý học Ivan Pavlov, người đã nhận giải Nobel năm 1904. Đó là giải Nobel đầu tiên trong lĩnh vực lý thuyết y học. Và cũng phải nói thêm, chính nhờ Pavlov, mà nền khoa học của nhân loại đã có thể tiến vào địa hạt nghiên cứu các thành phần não bộ, bởi vì nhà bác học Nga đã mở đầu việc nghiên cứu họat động của hệ thần kinh cao cấp. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng, Pavlov đã được mệnh danh là “nhà sinh lý học đầu tiên của thế giới”.  
 
Tại Ryazan, cho đến nay còn gìn giữ được ngôi nhà, nơi viện sĩ đại tài đã ra đời và lớn lên. Hiện nay, nơi đó là Viện bảo tàng, còn đường phố có tòa nhà này, thì mang tên Pavlov lừng danh. Người ta hay nói một cách hình tượng, rằng Pavlov là bộ óc thông tuệ tinh hoa của đất đai Ryazan cổ xưa, còn thi sĩ Sergei Esenhin, là trái tim yêu thương và đau khổ của quê hương này. Không phải ai khác mà chính là Esenhin đã ca tụng vẻ đẹp của vùng quê mình là “tấm vải hoa bạch dương”, như lời thơ đã ví von. Còn về bản thân, thì Esenin nói rằng “tôi là thi sĩ cuối cùng hát lời của đồng quê”… Quả vậy, vào đầu thế kỷ 20, khi ở Nga dần chín mùi và bùng nổ cuộc cách mạng, làm thay đổi hòan tòan lối sống thường nhật, khi mà trong nghệ thuật và văn chương rũ bỏ hết những phong cách cổ điển để thay vào đó nội dung hiện thực tiền phong, thì chỉ Esenhin vẫn viết những vần thơ dường như thấm đượm hơi thở của một thời quá vãng, với tiếng lá bạch dương reo, tiếng hí của những chú ngựa non trên đồng cỏ mù sương ban mai, văng vẳng lời ca của những cô thôn nữ ven sông… Dường như sinh ra từ folklo, thơ của Esenhin dần dần cũng biến thành folklo, biến thành dân ca…  
 
 
Viện bảo tàng Sergei Esenin trong làng Konstantinovo đẹp đẽ đã thực sự trở thành một điểm hành hương tâm hồn giành cho những người yêu mến thi sĩ Nga tài hoa và khách du lịch bốn phương. Nhưng, trên đồng đất Ryazan còn không ít địa điểm hấp dẫn khác. Chẳng hạn, thành Kremli của Ryazan, công trình độc đáo được xây dựng trong những thế kỷ 15-18. Đây là một quần thể kiến trúc đẹp đến mức kinh ngạc. Đặc biệt nhất là nhà thờ Uspenski, dựng nên hồi thế kỷ 17. Dường như đó là một tấm thảm đăng-ten sừng sững bằng đá, bởi bức tường cao đến 2 mét là một pháo đài thực thụ. Khắc hoa trên đá, làm việc để dựng nên nhà thờ này, những người thợ Nga xưa kia đã vượt lên chính mình, và để lại kiệt tác cho đời sau…



Vừa bảo tồn được tất cả vẻ đẹp vô song này, Ryazan thời hiện đại còn trở thành một trung tâm công nghệ cao. Chẳng hạn, nhà máy thiết bị Ryazan là nơi đứng đầu nước Nga về sản xuất các trạm định vị giành cho máy bay tiên tiến. Còn hãng lọc dầu khí Ryazan, sau khi làm chủ những công nghệ mới, đang đảm bảo cung cấp các nhiên liệu chất lượng cao cho xe hơi, không chỉ của Nga mà còn của cả châu Âu.  
 
Nhân tiện, cũng phải nói thêm, Ryazan còn đang tiến hành một công việc quan trọng nữa, đó là đào tạo tầng lớp quân sự thượng lưu cho nước Nga. Tại thành phố có 4 trường quân sự, trong đó có một trường duy nhất ở tòan Nga, là Trường chỉ huy cao cấp quân đổ bộ. Mang tên người đã thành lập binh chủng dù của đất nước Xô-viết, Anh hùng Liên xô Vasili Margelov, trường còn có thể tự hào với bản danh sách dài tên tuổi các sĩ quan - anh hùng, những người lính đã nhân lên niềm vinh quang quân sự của nước Nga.



Trong đời sống văn hóa, Ryazan cũng có nét độc đáo của riêng mình. Đó là Liên hoan Quốc tế của các nhà hát múa rối, có tiêu đề “Cuộc trình diễn Ryazan”. Đây là Liên hoan múa rối duy nhất ở Nga, tiến hành thường kỳ hai năm một lần. Tất nhiên, Liên hoan này chắc chắn đã không thể được tiến hành, nếu như thành phố không có nhà hát múa rối nổi tiếng của mình, đã từng lưu diễn khắp thế giới, gặt hái nhiều phần thưởng và khen tặng.  
 
Nhân tiện, khi nói về các phần thưởng, cũng không nên quên các sản phẩm nông nghiệp của Ryazan đã chinh phục được những gì: chỉ trong hai năm gần đây nhất, nông sản Ryazan đã mang về 145 tấm huy chương từ các cuộc triển lãm khác nhau. Vì thế, bất kỳ vị thực khách nào đến với Ryazan cũng sẽ tìm thấy những món ăn mà mình ưa thích.  Hãy đến Ryazan để cảm nhận hồn thơ Esenhin sống mãi trong khung cảnh đổi mới tân kỳ hôm nay…



Nguồn: nuocnga.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên