Powered By Blogger





Tuesday 5 March 2013

Đối thơ: Vườn hoang






TQtrung:

Vườn hoang, yếm trễ, gái ngủ trưa.
Gió Nam hây hẩy, đổ dậu thưa.
Quân tử 'dòm ngang, chân ngưng bước.
Ngơ ngẩn, mơ màng, muốn thành… mưa.



 









Thắng k5:

Vườn hoang ngày ấy.....còn đâu nữa
Phố xá bon chen, chong mặt mày.

TQtrung:

Thì thôi, trở lại chốn thung xưa
Tìm gặp lại em, người sơn n
Tìm lại men tình ngây ngất say

Thăng k5:

Sơn nữ của tôi, chẳng phải ông,
Men say tình thắm, Thái Nguyên rồi
Bởi vậy tháng ngày hay leo núi
Bỏ lại bon chen những mệt nhoài

Cảm thông bạn cũ nơi thành th
Bâng khuâng ôn cảnh giấc mơ nồng!

 


Coppy t: tqtrungblog.blogspot.com
    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên