Powered By Blogger





Monday 18 March 2013

Gởi ông xã yêu....


 

Cám ơn anh đã mang lại cho em sức sống. Em như hoàn toàn kiệt sức sau bao ngày mệt mỏi. Em cười ,vui đấy nhưng đằng sau nụ cười đầy rẫy những nỗi niềm. Anh hiểu và em cũng hiểu lý do tại sao. Em không muốn chúng ta vì lý do vô lý mà rời xa. Sự bình tĩnh,sức chịu đựng của mỗi một người đều có giới hạn riêng của nó. Em và anh cũng vậy. Nếu chúng ta không bình tĩnh giải quyết, nếu chúng ta không suy nghĩ trước khi nói thì hạnh phúc cũng giống như giọt nước tràn ly sẽ có ngày òa vỡ.
Hạnh phúc và gia đình đối với em rất quan trọng. Anh cũng biết em sẽ chọn ai, nhưng thật sự em ko thể đánh mất cả hai nếu bắt em chọn lựa cùng một lúc. Phải vững lòng lắm em mới đứng vững đến ngày hôm nay. Cuộc sống bắt buộc chúng ta phải chọn lựa, nhưng chọn sao cho đúng, chọn sao cho hạnh phúc ngập tràn, và chọn sao cho con chúng ta có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. Em không muốn sau này khi chúng lớn lên đều mang mặc cảm bởi vì bất kỳ lý do khách quan nào đó. Em chịu đựng âm thầm và cần có bờ vai nương tựa. Sẽ mãi mãi,luôn luôn là như thế ông xã nhé.



                                                                                              Yêu anh


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên