Powered By Blogger





Thursday 21 March 2013

Đừng buông, em !






 










Sáng sớm, biển và gió.

Hai người đàn ông.
Một hiền lành,
Một đào hoa quyễn rũ,
Bỗng nhiên
Muốn nói về tình yêu.


Tôi thích ra biển, Hiền lành nói.
Để lang thang thôi,
Biết đâu tình cờ gặp lại,
Bài thơ tình đầu tiên.

Tôi cũng thích biển, Đào hoa nói.
Để nếm vị mặn của biển.
Vị mặn nước mắt
Đàn bà.
Rồi cười
Và đọc thơ Lam Luyến
“Chị hồn nhiên mối tình đầu
Em hồn nhiên hứng bã trầu về têm”


Gió lộng, biển, sóng.
Một Cánh Diều đang vút lên cao.
Dây diều khẽ nói:” Diều ơi, em mệt”
Diều chao nghiêng trong hoan lạc lộng gió


" Đừng buông, em!".





                                                                                                                                                St
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên