Powered By Blogger





Wednesday 17 October 2012

Một đêm nhớ em





Tâm Kem! Vợ yêu dấu của anh!
Thế là hai tháng chúng mình xa nhau cũng gần đi qua. Thật ra còn tới gần một tuần nứa mới tròn hai tháng, nhưng rồi nó cũng phải qua thôi. Va anh cũng cứ phải nghĩ nó gần qua. Và anh vẫn phải cùng nỗi nhớ của mình để học cách xoa dịu, học cách yêu thương.

Xa em là nỗi nhớ, là cô độc, là mỗi lần trái tim nhói lên hạnh phúc vì cảm giác hai bàn tay đan cài. Những ngày xa em anh đá sống trong đầy đủ cung bậc của tình cảm. Nhưng có lẽ cảm giác nhớ em và nhớ những ngày hai đứa bên nhau hạnh phúc là cảm xúc mãnh liệt nhất, đôi khi nó theo anh cả vào trong giấc ngủ

Phải xa em thật buồn. Nhứng ngày tháng vắng em cứ kéo dài để rồi anh học được đôi điều từ cuộc sống, nhưng chỉ nối nhớ thì không sao học cách lấp đầy. Với những kế hoạch trải dài anh không còn băn khoăn, lo lắng, không còn bối rối, không còn chẳng biết nên làm gì, nên nói gì để thoát khỏi những vướng mắc bất chợt, để em khỏi lo, để em khỏi mệt 
Qủa thật đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sống qua một thời gian dài vất vả với nhứng nối nhớ về em. Một sự chịu đựng….. có bao giờ em biết đến một anh nhớ en đến ngạt thở, đến tức ngực, đến chìm ngỉm? Có thể nói là một anh yếu đuối, hay một người cô đơn đến tội nghiệp.  
Dẫu sao thì cũng mong em hiểu và thong cảm cho anh. Có ai là từng trải trong tình yêu đâu. Có lẽ là vì anh đã quen với sự hiển diện của em mỗi ngày. Quen được em chăm sóc mỗi ngày. Em lo cho anh từng bữa cơm, từng viên thuốc khi anh đau. Cảm giác em, bên em là bình ổn. Nên cảm giác xa là cảm giác hụt hẫng khó có gì có thể bù đắp được, nên từng phút, từng giây, từng tích tắc đều là em. Em cũng biết mà, kể cả nhưng lúc bên em, anh vẫn luôn thấy nhớ, kể cả khi em nằm ngoan trong vòng tay anh cuộn tròn bé nhỏ… huống hồ gì lúc này, xa em tới nửa vòng trái đất. Đôi khi anh giả bộ dửng dưng với em, để mặc em, để em nghĩ anh vô tình với em “ em cứ làm những việc mình muốn, nghỉ ngơi thật thoải mái, thu giãn với bạn bè” nhưng trong long thì chỉ mong, luôn muốn có thể nắm trọn em, có thể mng đến cho em bình yên. Mơ về một vòng tay ôm, một nụ hôn, hay một khoảng lặng đều muốn em nghe , em cảm nhận bằng những gì sâu thẳm trong góc nhỏ con tim
Hằng đêm anh vẫn ngủ bên con và nhớ em. Anh ôm Hoàng An và chiếc gối của em, hít sâu vào lồng ngực mình mùi của con và mùi của em yêu thương.. Ngắm nhìn con ngủ là hình dung ra khuôn mặt em..mắt, mũi, môi, má, tai, hơi ấm…êm ái, gần gũi, rất đỗi than thương và quyến rũ…tưởng chừng đưa tay là chạm đến….và giấc ngủ về, và giấc mơ đến ru anh qua một ngày dài xa em mệt mỏi.

                                                                           Hoàng Thanh Hải

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên