Powered By Blogger





Sunday 2 February 2014

Tâm thư Mỹ Tâm viết cho " mình "







Viết cho mình…

Thế là đã bước qua ngày thứ 3 của Tết, đã có những nghĩ suy để viết điều gì đó trong đêm giao thừa vậy mà cứ trầm ngâm mãi… Một năm qua thật nhiều bất ngờ, phải thành thật với bản thân mới có thể thấy hết được mình đã được mất những gì.

Một buổi chiều xuân, thấy có nhiều người đi lại chúc nhau mà mình thì ngồi uống trà và trầm ngâm suy tư. Trong lòng tự thấy vắng lặng xa xăm… Tự nhiên lại nhớ cách đây 10 năm mình đã từng mơ có được một người bạn tri kỷ lên núi uống rượu ngắm trăng… Lại là 10 năm, khoảng thời gian lúc nào cũng để cho chúng ta nhớ và nhìn lại… Sao phải là 10 năm mà không phải là mãi mãi để không bao giờ phải nhìn lại?! Thật khó giải thích, có phải nếu mỗi ngày chúng ta đều nhìn lại thì không phải suy ngẫm cho một quãng đường dài?! Hoặc cũng có thể mình đã tin nó là mãi mãi nên mình sẽ ít khi nhìn lại. Có những ước mơ chưa thực hiện được hết và có những thứ vô tình đi qua làm cho ta phải suy ngẫm. Giá như ai đó có thể hiểu được điều này và yêu thương nhau hơn thì sẽ hay biết mấy…

Viết trong trạng thái bâng khuâng trong một buổi chiều tà, tự nhiên lại nhớ và muốn chạy một vòng thành phố trên chiếc xe máy để gió thốc vào mặt, thèm cảm giác của ngày xưa đó… Mình đã bỏ quên điều này từ khá lâu rồi và không ai nhắc mình hãy làm điều này nữa… Vì mình quá bận rộn và say mê những thứ khác hay là tại những điều đơn sơ mà tuyệt diệu ấy không muốn dành cho mình? Cuộc sống có những điều giản đơn mà mình thường bỏ qua một cách lạnh lùng, đến khi cần lại không có khả năng tìm về để cảm nhận. Nhưng phải thành thật rằng chưa lúc nào mình lại thèm cảm giác ấy như lúc này. Không phải lúc nào những điều đơn giản nhất mình cũng có thể làm được. Mọi thứ đã đổi thay nhiều và cũng không ai có thể thay thế ai trong đời để làm một điều gì đó vậy nên mình mới có những lúc hạnh phúc và những nỗi niềm riêng tư.





Một ngày mùa xuân, có người hỏi, nếu mình sống tốt, sống tử tế với một ai đó mà người ta đối xử tệ với mình thì phải làm sao? Và mình trả lời, thì đó là vì tại mình chưa tốt chứ không phải tại người ta. Rồi tự thấy đây là câu trả lời hay nhất từ trước đến giờ của mình... và mình gật gù.

Cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ, có những điều mình muốn nhận và cũng có những điều mình không muốn nhận, nhưng quan trọng nhất là mình vẫn phải luôn cố gắng sống tốt đã.
Đầu năm nhiều suy nghĩ để một năm phấn đấu hơn!

Mình!
Đà Nẵng, chiều mùng 3 tết Giáp Ngọ.

Mỹ Tâm




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên