Powered By Blogger





Sunday 9 February 2014

Đêm nhớ em!









Đêm. Trống một bên vai vì thiếu bóng dáng em
Trống một bên tim vì không có người tri kỷ
Trống một nỗi buồn vì ngày xa em ướt lệ
Trống một khoảng trời vì phía ấy riêng mưa...
Đêm cứ lạnh lùng như đùa cợt lòng anh
Gió cứ cười trêu ngươi khi lòng anh nhớ em tha thiết
Hoa cứ nở rồi tàn mà tình cứ bùng lên da diết
Chảy tan rồi em ơi
năm tháng cuộc đời
Đêm bây giờ sao trống thế. Mình ơi!
Một vùng tri âm cứ bùng lên thổn thức
Anh ước gì. Đêm nay như đêm kia
bên nhau nồng nàn chất ngất...
Mười chín bông hoa hồng còn thắm đỏ môi nhau...



Khuyết danh
(ai biết tên và tác giả bài thơ chỉ dùm)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên