Powered By Blogger





Tuesday 25 February 2014

Chờ anh sang mùa thơ










Em đi qua mùa đông
Đông chỉ là băng giá
Em đi qua mùa hạ
Hạ tứ bề nắng rơi


Em ngợp trong chân trời
Bời bời mây với gió
Em chìm trong mầm cỏ
Cỏ chỉ mùi sương thôi


Em tìm về đôi môi
Đôi môi phồng khô khát
Lao mình vào tiếng hát
Em gặp mình vu vơ


Đôi chân mỏi mắt mờ
Em tìm về chốn cũ
Nghe thầm thì tiếng gió 

 “Chờ anh sang mùa thơ...”




Sưu tầm( Ai biết tác giả chỉ dùm)




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên