Powered By Blogger





Thursday 13 February 2014

Tình cờ



Tình cờ anh vào giảng đường đại học
Tình cờ em làm cô sinh viên khoa dược
Rồi tình cờ một buổi chiều tan lớp
Bến xe nào anh đã đứng cùng em
Mưa tình cờ đủ cho mình quen biết
Và cho nhau từng nỗi nhớ êm đềm

Tình cờ em làm thơ
Tình cờ anh viết nhật ký
Và tình cờ sau một mùa Valentine lạ mà quen
Ta nhớ về nhau suốt xuân, hạ, thu, đông.
Từ đó chẳng bao giờ còn tình cờ được nữa !?!

Tình cờ thôi
Tình cờ thôi ta nên nghĩa trăm năm..

Mùa Valentine này....

Anh một mình lang thang chiều vắng
Trên con đường gió lặng
Hỏi tại sao vệt nắng chóng tàn?

Những kỷ niệm
Viết vào tim
Anh trở về miền nhớ riêng em!

Thơ con nhái
( Tặng bà xã ngày tình nhân 14/2/2014)
T.Hải

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên