Powered By Blogger





Friday 7 February 2014

Em là Xuân




Hh







Ngày Xuân nhấp chén rượu đào
Chừng như có cả thì thào mắt em
Áo hồng trẩy hội hương lên
Em cười dòn cả lời bên láng giềng

Dáng em rực rỡ tháng giêng
Bước chân khua động suối triền thiên thai
Sức xuân tràn cả nguyên khai
Em như mật ngọt trời sai xuống trần

Ta tìm chỗ trọ chung thân
Một lần thôi đủ triệu lần chờ em
Xuân hồng chín rộ vai đêm
Hồn hoa lại đợi tháng giêng em về

Em về gieo hạt trần mê
Tôi đi thu hoạch cả mê cung nàng
Mộng chiều xuân bước em sang
Trong tôi có đoá thiên đàng nở hoa

Thơ , clip và giọng đọc Ngô Đồng


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên