Powered By Blogger





Monday 10 September 2012

Hỏi ai - Ai trả lời !?





 


Tình hình đọc báo sáng xong thấy tâm trạng bất an. Vốn tính nhà quê nên hay lo xa. Tình hình này chết chứ chẳng chơi...
Cùng ngước nhìn những gam màu của bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa bày ra trước mắt:
  • Xăng tăng, điện tăng
  • Giá vàng tăng, chỉ số tiêu dùng giảm
  • Thị trường địa ốc đóng băng
  • Các khu công nghiệp, các nhà maý sản xuất cầm chừng vì hàng tồn kho nhiều, vì thiếu vốn sản xuất
  • Tài chính ngân hàng đang rối như canh hẹ
  • Nhưng tập đoàn nhà nước với cái gọi là " những quả đấm thép" không những không đấm được ai mà còn đang hoen gỉ vì làm ăn kém hiệu quả, hay thua lỗ.
  • Vào năm học mới, bọn trẻ ở vùng cao lại gùi gạo, củi, muối đến học, ăn, ở trong những cái chòi gió hun hút tứ bề. Các em vẫn phải đu dây tới trường. 
  • Gía viện phi tăng cao, bệnh viện nhiều nơi vẫn quá tải, 3 người bệnh chung một giường, nằm gầm giường, nằm hành lang và chất lượng phục vụ vẫn chưa cao.
  • Người dân vẫn miệt mài đóng thuế. Báo tuổi trẻ kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân góp đá xây trường xa, góp từng đồng mùa xuồng cho các anh lính ngoài đảo xa
Trong nước lòng dân đang hoang mang. Tham nhũng ngày càng quy mô và phức tạp hơn.  Các đồng chí đảng viên, các chi bộ các cấp các nghành đang phê và tự phê
Bên ngoài, ngoài biền xa, anh bạn hàng xóm tốt bụng muôn đời không chỉ muốn chiếm Hoàng Xa, Trường Xa mà còn muốn nuốt trọn biển đông. Mỹ - kẻ chiến bại thủa nào ngồi chờ thời cơ nhảy vào can thiệp. Người anh cả Nga vĩ đại một thời ẫm ờ, vỗ v. Giúp thì anh sẽ giúp, nhưng trước tiên em cứ mua vú khí của anh cái đã!! Đạo diễn Kim Ki Duk, người vừa dành giải Sư Tử Vàng tại liên hoan phim Vinice 1012 với bộ phim '' đáng tiếc '' nói rất hay : mọi người sống ở thời đại này đều là những kẻ đồng loã và người tội phạm ...
Thế đấy, phức tạp và căng thẳng thế đấy. Với tình hình như vậy muốn hỏi các ngành chức năng một câu thế này: 
Lúc này xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia to tổ bố để làm gì?
Có lẽ sẽ chẳng có ai trả lời, nên muốn mượn lời của BTV Phương Thảo để giải toả điều khó hiểu và những bức xúc trong lòng.

....Thiết nghĩ nên có một cuộc thăm dò ý kiến người dân có nên đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia hoành tráng như vậy vào lúc này hay không.( 11. 000 tỷ có thể xây đươc 11 cái bệnh viện 400 giường như bệnh viện mình đang công tác) Người dân, những người đóng góp từng đồng thuế cho ngân sách quốc gia có quyền được góp tiếng nói của họ vào lúc này như một nghĩa vụ với đất nước. Kết quả trưng cầu chắc chắn sẽ nói lên được tính thuyết phục của dự án, nguyện vọng chính đáng của người dân. Những người tham mưu đề xuất những đề án với những con số hoa mắt cũng nên cân nhắc bằng cả con tim và khối óc. Nói ra thật chua chát, nhưng có vẻ câu nói dân gian "nghèo mà còn hoang" có lẽ lại đúng trong trường hợp này.....
                                                                Hoàng Thanh Hải

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên