Powered By Blogger





Wednesday 12 September 2012

Здравствуй, как ты живешь?




Lúc nãy đi về trên con đường Gia Canh quen thuộc chợt nhận ra Định Quán bây giờ không còn như trước nữa. Thương nhớ Sài Gòn mà đâu có thể về được, nên nơi đây chỉ mình anh dong duổi , âm thầm đi qua từng kỷ niệm. Bầu trời mưa giăng xoá đi mọi thứ chỉ trừ một thứ người ta vẫn gọi là em. Chiếc giỏ xe không còn chở niềm vui mà chứa đầy khoảng không ướt đẫm những hạt mưa. Ký ức tan chảy theo mưa , rơi trên miền sơn cước
Múa mưa ở đây ảm đạm vô cùng. Những buổi chiều tối xóm đạo nghèo hoang vu đến lạnh người. Xung quanh im ắng, chỉ còn bố bệnh nằm đó, anh và mưa, mưa và mưa, mưa mãi.  Trong cơn đau thấy ánh mắt bố buồn, chắc là bố nhỡ mẹ. Còn anh thì nhớ em và các con!! Nhớ cứ về miên man lại nhắc anh nơi đây em từng hiện diện.
Lúc nãy em nói Sài Gòn có mưa, giờ mưa tạnh  chưa em. ? Làm sao anh có thể ôm em ? Làm sao anh có thể hôn em? 
Chẳng biết làm sao anh đành mượn  một đoan nhạc chữ tình  làm lời   ru em, ru anh...ru đêm dài thương, dài nh

Стучится дождь в моё окно.
Нет, это я стучусь к тебе.
Любовь моя я так давно 
Ищу твой след во тьме.
....
Здравствуй, как ты живешь?
Быть может нам по пути.
Если любовь ты ждёшь,
Она должна прийти.

Скажи, как ты нашёл меня?
Путь указала мне звезда.
И свет небесного
привёл меня сюда.
Diễn dịch:

Giọt mưa rơi gõ vào khung cửa sổ.
Không phải đâu!, anh gọi đấy, em ơi
Ơi tình yêu anh tìm kiếm lâu rồi
Tìm dấu vết em trong đêm dai mờ mịt 
.....
Chào em yêu, em bình an đấy chứ?
Có lẽ chúng ta đi cùng một con đường. 
Nếu em đợi tình yêu, em hỡi
Thì một ngày tình sẽ đến vấn vương.

Hãy nói đi, sao anh thấy được em?
Có một vì sao chỉ đường cho anh đấy.
Ánh sáng diệu kỳ từ vòm trời cao ấy
Đã dẫn dắt anh tới được nơi này
 ...... 
(Đoạn nhạc này trích từ bài  hát có tựa đề: Chào em yêu, em bình an đấy chứ?  được  hacamnguyen diễn dịch)
                                                                                                         Đêm mưa buồn.
                                                                
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 comments:

  1. Mong rằng có ngày hai bạn sẽ đoàn tụ, không phải sống cảnh hai quê như thế này.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Trăng Quê nghe. Cũng chúc bạn một mùa thu không buồn!

    ReplyDelete
  3. ...
    Быть может нам по пути.
    Если любовь ты ждёшь,
    Она должна прийти...

    Я люблю тебя.и Я надеюсь, что настанет день...

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên