Powered By Blogger





Wednesday 22 May 2013

Nữ sinh 20 năm tập đi mong gặp mặt Nick Vujicic





Sài Gòn, ngày 22 tháng 5 năm 2013.



Vậy là cái ngày mong đợi nhất trong tháng cũng đã đến. Hôm nay, mình sẽ được gặp Nick Vujicic - tấm gương không tay không chân nổi tiếng thế giới. Cầm trên tay tấm vé buổi diễn thuyết đầu tiên Nick tại White Place, lòng mình thực sự ngập tràn nhiều cảm xúc.
Mình ngưỡng mộ Nick từ lâu… Qua những trang báo, mình biết được nghị lực phi thường của Nick. Những câu nói của anh như ghim sâu vào trong tâm trí và trái tim mình. Hơn ai hết, mình và những người bạn khuyết tật khác, có lẽ là những người thấu hiểu và có thể đồng cảm sâu sắc nhất với những gì mà Nick đã trải qua trong tuổi thơ.
Mình khâm phục Nick, và thực sự yêu quý cả bố mẹ, vợ và con anh - hậu phương vững chắc cho con đường anh đi. Mình nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ được nhìn thấy anh, nghe anh nói chuyện về cuộc đời mình…
…Thế mà hôm nay mình sẽ được gặp anh. Một tuần nay, đi đâu mình cũng khoe khoang về việc ấy. Bạn bè trong lớp ghen tị với mình với lắm, vì không phải ai cũng may mắn có được vé tham dự buổi diễn thuyết.
Những bạn của mình ở Đà Nẵng, Huế thì ngậm ngùi vì anh Nick chẳng ghé thăm các bạn ấy. Bố mẹ ở quê nghe mình nói thì bảo: “Bố mẹ vừa thấy quảng cáo về anh đó trên tivi rồi. Người ta giỏi, con nhớ lắng nghe để tiếp thu được gì thì tiếp thu nhé!”. Mình mỉm cười, lại càng háo hức trông chờ tối nay đến thật nhanh.


Nữ sinh hai mươi năm tập đi Thanh Hoa đang rất háo hức để gặp anh chàng kì diệu Nick.

“Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn!” - tên buổi thuyết trình ngày hôm nay chính là tên cuốn sách vừa xuất bản của Nick. “Điều ý nghĩa hơn” là gì nhỉ? Nó có quan trọng không, mà mình lại phải sống vì nó? Mình thắc mắc lắm. Có lẽ, sau buổi diễn thuyết của anh tối nay, mình sẽ trả lời được câu hỏi này cho chính bản thân mình.
Sáng, mình dậy thật sớm, mở máy tính và đọc thêm những mẩu chuyện về Nick, xem thêm clip về những buổi diễn thuyết của anh ở nước ngoài. Mình lọ mọ vào trang dịch tiếng Anh, dịch thử một vài câu hỏi, vì biết đâu đấy, mình lại được có cơ hội đặt câu hỏi cho Nick.




Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm 9 Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Thanh Hoa mang trên mình đôi chân bị tật ngay từ khi lên 2 tuổi do cơn sốt viêm não Nhật Bản gây ra. Cô bạn Thanh Hoa đã hơn 20 năm chống chọi lại số phận trên đôi chân tật nguyền của mình


Thực ra là mình biết sẽ có người phiên dịch, mình sẽ chẳng cần nói ngoại ngữ đâu, nhưng mình cứ thích thế, thấy nó thú vị và Nick đã tạo cho mình động lực cho mình học tiếng Anh.
Chiều nay, mình sẽ ăn cơm sớm hơn mọi ngày, mặc quần áo đẹp, đến White Place nhanh, để có thể có chỗ ngồi thoải mái, theo dõi buổi diễn thuyết một cách tốt nhất.


Hy vọng rằng mình và cộng đồng người khuyết tật sẽ có thêm động lực từ Nick, từ những trải nghiệm của anh. Hy vọng rằng anh sẽ có thể thúc đẩy để có được những thay đổi tích cực nào đó tại Việt Nam, liên quan đặc biệt đến vấn đề khuyết tật… Hy vọng rằng bất kỳ ai đi tham gia buổi diễn thuyết cũng đều nhận được cho mình những giá trị, những bài học có nghĩa trong cuộc đời.
Hôm nay mình sẽ gặp Nick. Hôm nay là ngày đặc biệt của tháng 5. Và hy vọng, mình cũng sẽ “đặc biệt” một cách tích cực hơn- sau hôm nay- với “điều ý nghĩa” mà anh Nick sẽ giúp mình xác định.
Mình đang đếm ngược dần thời gian…

Nguyễn Thị Thanh Hoa

P/s:
 
Lý lịch trích chéo

Tên cúng cơm: Nguyễn Thị Thanh Hoa
DOB: 3/9/1992
Nick name: Thanh Hoa Bé Bo

Thành tích:

- Giải Nhì Cuộc Thi Nét Bút Tri Ân Lần 1 với tác phẩm “Ông bụt của đời con”
- Cây Bút Tuổi Hồng
- Giải khuyến Khích Viết Trung Thu gợi nhớ tình thân
- Giải Ba Viết “Người Thầy Trong tôi”
- Giải Khuyến khích “Viết về mẹ”
- Phó Chủ nhiệm CLB San Sẻ Yêu Thương
- Thành viên CLB việc làm - Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD
- Thành viên CLB sinh viên Khuyết Tật tại TP HCM
- Là một trong 39 Gương mặt khuyết tật tiêu biểu của TP HCM đầu tiên tham gia dự án nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật.


Theo Kenh12.Com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên