Powered By Blogger





Wednesday 15 May 2013

An vẽ ước mơ









...An vẽ ước mơ. Ước mơ của con là gia đình mình có một chiếc xe. 





Ba vui. Ba rất vui vì con không chỉ biết nghĩ cho mình mà còn biết nghĩ cho gia đình.

........


Có một thời gian dài, ba thỉnh thoảng lại tự hỏi, sao ba không hề có chút xíu ký ức nào về ước mơ đầu tiên của mình? Hồi nhỏ như con ba có ước mơ như con không? Tại sao lại không hề có dấu vết gì, không hề nhớ gì về tất cả?

Ba chỉ nhớ hổi nhỏ mỗi buổi chiều ba thường theo các chú ra biển. Ba hay nhìn ra biển ngắm những còn tầu với những cánh buồm bơi ngoài khơi xa tít tắp, ngắm hòn Ngư mở ảo và ba ước muốn được ra ngoài đó. 
Ba tự hỏi, phải chăng mong muốn  khám phá những miền đất mới là ước mơ đầu tiên của ba?....
Hoàng Thanh Hải




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên