Powered By Blogger





Tuesday 18 March 2014

Tháng ba mùa hoa Sưa







Hà Nội mỗi mùa đều có loài hoa để người đi xa nhớ về. 
Tháng ba, mùa của những cơn mưa xuân kéo dài, mùa của những vòm lá xanh biếc 
Tháng ba là vẻ đẹp nao lòng của hoa sưa nở dọc những con phố
Sưa nở bên đường, ngấp nghé bên ô cửa sổ, sưa bảng lãng bên hồ, sưa phủ trắng lối về
Một màu trăng tinh, mềm mại, thanh khiến 

Là khi.....
.....nhớ về Hà Nội đẹp lãng mãn  trong những ngày cuối Xuân năm ấy....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên