Powered By Blogger





Wednesday 5 March 2014

Lời tự tình tháng ba






...








Gởi về em ngày đầu cuả tháng
Bằng niềm vui xuân ngấp nghé tháng ba
Bằng trời giao ,đất tiếp gió sang mùa
Con nắng đổ cho ngày tuơi rực sáng .

..


Gởi về em với tình yêu lai láng ,
Bằng con tim ấp ủ những ngày thêm
Bằng đêm mơ chăn gối tóc nhung mềm
Nỗi nhớ để hồn thơ anh lạc lối .

...


Gởi về em , ngày sang ngày tiếp nối
Vẫn nồng men như nhấp chén hôm qua
Vẫn nghe thuơng ..tha thiết tiếng yêu mà
Tận sâu thẳm đáy hồn bao rạo rực
.....


Gởi về em tháng ba lời tình tự
Theo gió về ..nơi ấy khúc lao xao
Để em nghe muôn tiếng hát dạt dào
Tình anh đến không là thơ mộng ảo
...


Gởi về em cả lòng anh điên đảo
Bằng con tim thao thức giữa trời mây
Bằng đơn sơ năm tháng sống hao gầy
Bằng mực tím ..một thời anh luyến nhớ
...


Gởi về em tháng ba ngày rất mới
Bằng câu thơ trìu mến tiếng yêu em
Bằng bâng khuâng con nắng buớc sang thềm. 

Em đợi nhé ..Thuyền mai anh ghé bến . 



...ks....... ......... ......... ......... .........





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên