Powered By Blogger





Saturday 1 March 2014

Hoa Gạo






















Khi nắng tháng ba vừa chạm khẽ 

Lửa bừng lên như đợi tự lâu rồi 
Sắc rực đỏ - cánh xòe tay mời gọi  
Tháng ba về- tháng HOA GẠO lên ngôi


Không đỏng đảnh , mong manh, tạo nét
cánh đỏ dầy thách cái rét nàng bân
Không đài các ,kiêu xa , yểu điệu
Mộc mạc thôi - nhìn đã thấy muốn gần


Hoa không muốn khoe mình trong bình quý
Không thích gần bàn cổ - cốc pha lê
Hãy để hoa trên cành gầy giản dị
Dâng cho đời chút thơm thảo , chân quê


Tháng ba này người về Sơn Tây nhé
Ngắm một trời hoa lửa ngút ngát xa
Trong êm ả, ngàn đài rơi chờ hạ
Cháy hết mình - hoa dâng khúc hoan ca


 



Trần Thị Sương Mai


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên