Powered By Blogger





Thursday 26 April 2012

Bạn có nên lo lắng?







      Bạn là một người biết yêu thương. Nhất là những người thân trong gia đình. Bạn luôn quan tâm tới họ, lo lắng cho họ, sợ điều gì bất hạnh sẽ sảy ra với họ...
        Biết nghĩ cho người khác là một điều tốt, nhưng thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Hay
nói chính sác hơn, bạn chỉ đúng một nửa. Nghĩ về người thân bạn có thể nhớ họ, mong đợi họ hay tìm đến thăm họ nhưng đừng bao giờ quá lo lắng cho cuộc sống của họ
        Nỗi lo sợ - là một trong những đơn đặt hàng cho những chuyện rủi do. Khi bạn sống mà đầu óc luôn tưởng tượng ra những chuyện linh tinh đáng sợ sẽ rảy ra với người khác thì nói một cách sâu xa là bạn đang tạo ra những ma lực. Bạn hướng tới cho họ những gì bạn tự suy diễn và bạn phải thanh toán cho chính những điều đó bằng tâm lực cảm súc của mình.

    Điều muốn nói là ở chỗ, nếu như những người thân của bạn thật may mắn thì ma lực của bạn không có tác dụng. Từ đó suy ra những nỗi lo sợ của bạn cách này hay cách khác sẽ quay về với bạn ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sức khỏe của bạn
     Như thế thì có nên giữ những nối lo trong đầu mình hay không? Tất nhiên là không nên. Cho du bạn có lo lắng hay là không thì những người thân của bạn cũng không tốt lên được. Vì những nỗi lo âu,  bạn cũng như những người thân của bạn chỉ tồi hơn mà thôi.
          Những người thân của bạn sẽ tốt hơn lên nếu như bạn luôn có thái độ bình thản trong tất cả mọi chuyện, luôn hàm ơn và tin tưởng vào cuộc sống. Nếu như họ may mắn thì mọi chuyện của họ luôn tốt đẹp. Vậy nên hãy bình tĩnh, hầu như chẳng có gì phụ thuộc vào bạn. Bạn càng lo lắng thì những nối lo của bạn chắc càng trở thành hiện thực
Vậy nên khi bạn nghĩ về người thân, thay bằng lo lắng cho họ bạn hãy luôn tâm linh và tự nhắc với mình: Tôi tin tưởng vào cuộc sống, nó không có gì đáng nguy hiểm. Tôi phó mặc cho cuộc sống chăm lo cho những người thân của tôi. Mọi chuyện của họ luôn tốt đẹp, bên cạnh họ luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng, hàng xóm láng giềng thân tình đùm bọc. Thiên thần hộ mệnh luôn bên họ. Thượng đế luôn che chở cho họ. Cuộc sống luôn trợ giúp cho họ để họ luôn gặp nhiều may mắn...

                                                 Dịch từ: Con đường lý trí 
                                                            Hoàng Hải
                                                             

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên