Powered By Blogger





Thursday 12 June 2014

Hạ về...










Hạ về 
vít cong cành phượng
Sấm đầu mùa
đánh thức lúa ven đê
Thị vẫn còn 
vàng ngát đam mê
Hồng đỏ mọng
như môi em mời gọi
Cây cơm nguội
ngượng ngùng không nhớ tuổi
Thả lá vàng
lưu luyến nhớ mùa thu
Vẳng đâu đây
có tiếng chim gù
Em áo mỏng 
đi trong mưa đầu hạ
Ta mơ hồ 
tiếng mấm cây nứt lá
Thoảng nghi ngờ
tiếng khuy áo nẩy mầm
Dưới cơn mưa 
em chân đất đầu trần
Tinh khôi quá 
trong lòng ta thánh thiện


Thơ : Trần Sương Mai





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên