Powered By Blogger





Thursday 5 June 2014

Quảng trường








Quảng trường thênh thang nhưng gói tròn trong nỗi nhớ
Mình đã yêu khung cảnh nơi đây, những con người nơi đây, và cả bầu trời này

Kia nhưng người chiến sĩ vô danh bên ngọn lửa vĩnh cửu
Kia Macdonal, kia công viên
Kia đường về московский район, nơi mình và bạn bè mình sống cả một thời gian khó
Và Kia lôi về trường , mình và em đã đi qua bốn mùa suốt 6 năm y khoa dài đăng đẳng...

Nhất định sẽ có ngày mình trở lại, Рязань yêu dấu của tôi ơi!




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên