Powered By Blogger





Thursday 19 September 2013

Trung thu










Đêm trung thu thật buồn. Định chạy xe ra phố xem trẻ em Định Quán đón trung thu như thế nào, ai dè mới chạy xe ra tới ngõ thì trời đổ mưa, đành phải chạy xe về. Ấy là vì đang cảm thấy mệt trong người, sợ bị ôm về lây cho tụi nhỏ , chứ không, mưa thì mưa chạy ra phố đón trung thu cho coi


Lại nhớ những mùa trung thu dạo trước, nhà nghèo chẳng có tiền mua, nên thường lấy tre và giấy báo tự làm đèn ông sao. Hì hục cả ngày nhưng đèn ông sao của mình làm ra bao giờ cũng sệch soạc và lẫm lem đầy hồ, nên tối đến chẳng bao giờ dám đem đèn của mình ra phố vì sợ tụi bạn, vá nhất là mấy đứa con gái chê cười. Âm ức vậy nên bao giờ cũng chuẩn bị mấy cọng dây thun và một vốc đạn giấy để tối rủ mấy thẳng đi bắn đèn ông sao. Thấy đèn đưa con gái nào đẹp, hay ghét đứa nào là bắn cho thủng . Nhỏ còn chưa biết nghĩ nên nghịch và chơi dại như vậy đó....


Đèn mình làm ra rồi để đấy. Vậy mà chẳng hiểu sao năm nào cũng hy hục làm cho bằng được chiếc đèn ông sao như một niêm vui vậy. Phải chăng khi lớn lên người ta phải đánh mất đi những niềm vui nho nhỏ ấy..

Chẳng biết trên Sài Gòn đêm nay trời có mưa không đây. Bà xã có thu xếp thời gian đưa tụi nhỏ đi chơi được không? Lúc chiều bà xã nói đang làm đèn cho tụi nhỏ. Tối sẽ post ảnh lên cho anh coi. Thôi thì nằm nghe mưa và hồi hộp chờ như chờ đêm trung thu thủa nào vậy

Định Quán 19/9/2013




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên