Powered By Blogger





Thursday 12 September 2013

Tin nhắn tình yêu







Anh ơi, trời mưa buồn quá !

Em nhớ anh quá đi.

Mưa buồn, mưa kỷ niệm.....
Ước gì, anh ở đây giờ này
Anh đang làm gì ?
Có nhớ em như em nhớ anh không?

Tâm Kem

Anh cũng vậy, nhớ em. Hôn em - anh chỉ có thể nói như thế lúc anh quá yêu em. Lúc này anh đang nghe Mê khúc của Quang Dũng, anh muốn em cùng nghe:

 " .....Giăng ngang trời
nhẹ tựa làn hương
đưa hồn đi trong cõi vô thường
Một sợi tình níu kéo
Một người tình tựa như sương khói
để thênh thang riêng ai đợi chờ..."

Chiều mưa...mưa giăng....
30/6/2005


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên